Nếu em có về

Ảnh: CTV
Ảnh: CTV

(Tặng cán bộ, công nhân NT Thái Hiệp Thành)

Nếu em có về ghé thăm anh

Nông trường xa ấy Thái Hiệp Thành

Còn bao kỷ niệm ngày xưa cũ

Lửa khói một thời thuở chiến tranh

Chiến trường xưa đã đổi thay nhiều

Hố bom giờ san lấp phẳng phiu

Chồi non phủ lấp hào công sự

Vi vút gió reo tiếng rừng chiều

Em hãy về đây anh sẽ chờ

Niềm tin vẫn ẩn hiện trong mơ

Cao su dẫu mấy mùa thay lá

Anh sẽ gom về dệt ý thơ!

Anh vẫn chờ em giữa đêm đen

Đường lô rực sáng những ánh đèn

Từng bàn tay thợ luôn cần mẫn

Bao tiếng cười vui rộn lối quen

Anh ước cùng em kết tơ duyên

Dựng xây cuộc sống chẳng ưu phiền

Mái nhà vang tiếng con thơ dại

Hạnh phúc chan hòa giữa thiên nhiên.

NGUYỄN HƯNG

(Tổng Công ty Cao su Đồng Nai)

 

Sự thay đổi

Đã lâu rồi tôi mới có dịp ghé thăm

Thanh An, Tân Khai còn đây Quản Lợi

Mảnh đất kiên trung năm xưa vời vợi

Đất Bình Long anh dũng kiên cường

Đây Chơn Thành kia Núi Gió yêu thương

Đây quốc lộ mười ba trung tâm thị xã

Con đường xưa mà sao quen quá

Cao su bạt ngàn xanh thẳm gọi quê hương

Hớn Quản nơi đây xưa bãi chiến trường

Đã thấm sâu máu đồng đội tôi nhuộm đỏ

Mộ ba ngàn người tôn tạo lịch sử ghi

Bình Long ngày nay thay đổi thật ly kỳ

Nhà máy công trình điện đường trường trạm

Nhà cao tầng vươn mình trong ánh sáng

Bình long đi lên từ trong lửa đạn

Công nhân làm giàu từ dòng vàng trắng thơm thơm

Như máu trong tim luôn trao đổi khí trường

Dòng vàng trắng luôn chuyển giao bất tận

Cho đất nước con người luôn mãi hồi sinh

Ghé thăm Bình Long nơi đây thật yên bình

Nổi nhớ đồng đội tôi lại ùa về trong tâm khảm

Thắp nén nhang thầm lòng tôi mãi khắc ghi.

NGUYỄN THỊ NHỊ

(Cao su Bình Long)

Lời ru đi lạc

Chiều

Như miền khúc ca dao

Rơi theo vạt nắng Hanh hao nỗi niềm

Lời ru …

Vắt phía đồi sim

Thoảng ngày xưa ấy

Bên miền thác mơ

 

Ta về

Bẻ vụn câu thơ

Xếp thành bến đợi, nẻo chờ

Người qua

Con kiến mà leo cành đa

Chừng như níu cội thông

Và…

Níu ai ?

 

Giá như

Chiều cứ phân hai

Nửa neo bến đợi

Nửa dài theo sông

Mình ta

Về phía đồi thông

Lời ru…

Gió

Lạc giữa dòng ca dao.

SÔNG HƯƠNG