Những mùa đông ấm

CSVN – Những ngày đông thường dài lê thê, nhất là vùng Tây Nguyên lộng gió. Cái rét cắt vào da thịt, lạnh bở hơi tai… Tôi choàng dậy nửa đêm và suy nghĩ vẩn vơ cứ chuyện nọ xọ chuyện kia. Lại một mùa đông lại về, cái rét mướt mà tôi cảm nhận được liệu có thấm tháp gì so với cái giá lạnh căm lúc mờ sáng mà người công nhân phải thức dậy để đi cạo mủ…
Ảnh: Bùi Thái Dũng.
Ảnh: Bùi Thái Dũng.

Tin nhắn từ điện thoại đầu giường khiến tôi bừng tỉnh. “Chị ơi, mẹ con em đã có một căn nhà khang trang Công đoàn công ty trao tặng” – dòng tin nhắn kèm theo bức hình chụp ngôi nhà Mái ấm Công đoàn được gởi từ cô em gái làm công nhân cao su ở tận vùng đất Tây Nguyên xa xôi khiến lòng tôi ấm lại. Bao cảm xúc chợt vỡ òa, trong lòng cứ lâng lâng và xốn xang khó tả. Mắt nhòe đi với nỗi niềm xúc động tuôn trào. “Chúc mừng mẹ con em nhé! Vậy là ấm áp rồi, mùa đông không còn lạnh phải không em?” – Tay run run nhắn tin chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao…

Ông bà ta thường nói “An cư lạc nghiệp” – quả không sai. Những căn nhà Mái ấm Công đoàn từ khắp mọi miền Tổ quốc lại được trao cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn Cao su Việt Nam trong “Tháng công nhân” hàng năm để tri ân người lao động như một phương thuốc kỳ diệu giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực và gắn bó với nghề đã chọn dẫu cuộc sống vẫn còn đó bao vất vả, khó khăn.

Tôi không thể nào quên được những ánh mắt tin yêu, những nụ cười rạng rỡ, những bước chân ngỡ ngàng của người lao động khi bước vào ngôi nhà Mái ấm Công đoàn trong những chuyến công tác. Với họ đó là điều kỳ diệu, là chuyện cổ tích đời thường, là niềm hạnh phúc vô biên… để rồi cứ ngỡ như đang đi trong giấc mơ…

“Có được căn nhà Mái ấm Công đoàn, mẹ con em mừng và vui lắm. Em cũng chỉ biết sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng của các cấp lãnh đạo Công đoàn ngành, nhất là các anh chị văn phòng Công đoàn công ty đã quan tâm, chia sẻ những khó khăn đối với người lao động. Em cũng mong sẽ có nhiều mái ấm trao đến những hoàn cảnh như em, sự quan tâm như thắp lên ngọn lửa của niềm tin,  là động lực giúp họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”. Vâng, đó không chỉ là một nỗi niềm mà là của bao nỗi niềm của người lao động khi được ở trong những ngôi nhà ấm áp.

Trong tương lai không xa, đề án xây dựng “Làng công nhân cao su” tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nơi công nhân còn nhiều khó khăn về nhà ở sẽ được triển khai. Tôi lại thấy đâu đó những nụ cười hạnh phúc, tiếng cười nói bi bô của con trẻ, bao bếp lửa hồng rực cháy xua tan giá lạnh mùa đông.

NGUYỄN LÝ