
Yêu rừng cao su bao la
Lá non chồi biếc đậm đà xinh tươi
Yêu những nông trường tuyệt vời

Nâng cao đời sống mọi người công nhân
Yêu những anh chị xa gần
Chắt chiu nuôi dưỡng bên phần cây non
Yêu ngang dọc những đường mòn
Từng lô ranh mới hãy còn nguyên sơ
Yêu nắng sớm rải vàng tơ
Cọng kiềng từng gốc như chờ tay ai
Yêu em tôi mái tóc dài
Bay vờn trong gió ban mai rạng ngời
Yêu cao su lắm người ơi!
Bởi dòng nhựa trắng cho đời nở hoa…
Lê Thanh Sơn
Related posts:
Nông trường Đồng Nơ vô địch giải bóng đá U15 Cao su Bình Long
Giám đốc đồn điền và những người giúp việc
Truyền thuyết nàng Su
Cao su Việt - Lào tổ chức hội thao mừng 90 năm truyền thống ngành
Xanh màu ước mơ
Sôi nổi Hội thao Cao su Phú Riềng
Người gác rừng
Công ty CP TMDV và Du lịch Cao su đoạt chức vô địch môn bóng đá
Lốp xe “lăn bánh” trên sân cỏ
Dấu chân nối tiếp