
Từ ngày lập nghiệp đất Cam
Bảy năm ròng rã cơ hàn nắng mưa
Khai hoang, phóng nọc, cày bừa

Bao nhiêu vất vả sớm trưa núi rừng.
Nhưng lòng luôn vững niềm tin
Lạc quan lao động hòa mình hăng say
Mơ rằng một sớm mai này
Đi vào khai thác đổi thay cuộc đời.
Hôm nay thành quả có rồi
Khơi dòng nhựa mới sáng ngời niềm tin
Ánh hào quang buổi bình minh
Hữu nghị hợp tác thắm tình anh em.
Từ nay chuyển lạ thành quen
Thi đua lao động luyện rèn đôi tay
Mong cho dòng mủ đong đầy
Tương lai hy vọng nhà nhà an vui.
Nguyễn Quốc Tuấn
Related posts:
Lại bàn về văn hóa ứng xử nơi công cộng
Kế hoạch và Điều lệ thi đấu Hội thao 2018
Cao su Bình Long: Sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9
Đón Tết ở chung cư
"Người về đỉnh cao, kẻ xuống vực sâu"
Không quên người đi trước
Bán độ: “Bệnh nan y” của bóng đá Việt?
Đất Nước Trong Mùa Dịch Covid -19
"Về nhà đi con" - thông điệp của tình yêu thương
Khoảnh khắc nông trường