Không chờ may rủi

– Này trông sao ông phờ phạc vậy?

– Tui vừa đi bốc thăm phần cây cạo về.

– Trời, căng thẳng vậy sao. Kết quả thế nào?

– Phần cây cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào.

– Tui vừa xem một đồng nghiệp đăng lên “phây” “phóng sự ảnh” về tâm trạng của anh em công nhân khi bốc thăm phần cây vào đầu mùa cạo mới. Hồi hộp không kém đi thi tay nghề ông hả. Nhưng mà theo tôi mình phải luyện tay nghề thật giỏi thì cho dù gặp phần cây xấu tốt thế nào cũng hoàn thành nhiệm vụ cuối năm chứ. Vườn cây tốt mà tay nghề kém thì cũng thua. Ông thấy thế nào?

– Chí lý !

Hai Cạo

sim racCả hai đều nhầm

Một bác sỹ, một luật sư và một lập trình viên đang tranh luận với nhau về việc họ có vợ hay có người yêu thì tốt hơn. Luật sư nói:
– Tôi thấy lấy vợ rồi lại phải ngoại tình, ly dị; việc này dính đến pháp luật rầy rà lắm!
Bác sỹ nghe xong tiếp lời:
– Theo tôi thì nên có một người vợ, vì cảm giác yên tâm sẽ giúp chúng ta giảm stress và tốt cho sức khỏe.
Lập trình viên mỉm cười lên tiếng:
– Hai cậu đều nhầm rồi. Tớ thấy lập trình chưa hợp lý!
– ?!!

Hiếu Văn

Càng tốt…

Giám đốc nông trường nói với cán bộ nông nghiệp:
– Cậu tuyển cho tôi một học viên có tay nghề khá khá trước để tôi bố trí lao động gấp, vì ở đội Y đang thiếu 1 lao động…
Thấy giám đốc đang vui, anh cán bộ nông nghiệp hóm hỉnh trả lời:
– Tay nghề cứng được không anh?
– Vậy thì càng tốt.
– Trong 10 học viên học cạo lần này, có 1 học viên tay cầm dao cứng ngắt cứng ngơ, thao tác cạo thì dao cứ bị xóc dăm, gãy miệng… té mủ chảy tràn ra ngoài đất hết.
– Ối, ối… (giám đốc phá lên cười khà, khà)

Nguyễn Củ Cải