CSVN – Kỷ niệm 120 năm đánh dấu sự có mặt của cây cao su tại Việt Nam (1897 -2017) và thiết thực chào mừng 88 năm ngày Truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2017), Tạp chí Cao su VN mở cuộc thi viết với chủ đề “Màu xanh tôi yêu”.

Với mong muốn qua bài viết tác giả sẽ bộc lộ tình cảm chân thật, những cảm xúc tự nhiên mang hơi thở của người lao động trong ngành đối với loại cây và ngành nghề đã chọn. Qua đó giúp độc giả hiểu và trân trọng những bàn tay chai sạn; trân quý, tự hào truyền thống của ngành và thêm yêu hơn một loại cây lặng lẽ, âm thầm tích những dòng nhựa trắng cho đời.
Thể lệ cuộc thi:
Đối tượng: CB CNVC lao động trong và ngoài ngành.
Nội dung: Viết về những tâm tư, tình cảm của mình với cây, với nghề, ngành cao su. Nội dung cô đọng, súc tích.
Thể loại: Văn xuôi (Tản văn hoặc viết ngắn), không quá 500 từ.
Dự kiến cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất ( 2.000.000đ/giải), 2 giải nhì (1.500.000đ/giải), 3 giải ba (1.000.000đ/giải) và 4 giải khuyến khích (500.000đ/giải).
Thời hạn gửi bài dự thi: Từ 15/4 – 15/10/2017.
Tổng kết, trao giải nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống ngành cao su VN 28/10/2017.
Những bài viết được chọn đăng trên Tạp chí CSVN sẽ được trả nhuận bút. Bài viết dự thi chưa từng được đăng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bài viết về nhân vật phải có ảnh kèm theo.
Bài dự thi gửi kèm theo đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, e – mail, số điện thoại, số tài khoản (nếu có) gởi về theo đường bưu điện: Tòa soạn Tạp chí Cao su Việt Nam – 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM hoặc Email: tapchicaosuvietnam@gmail.com (ngoài bìa thư ghi rõ: Bài dự thi “Màu xanh tôi yêu”).
BTC

Related posts:
Nông trường Bình Lộc (Cao su Đồng Nai) về trước kế hoạch sản lượng 10 ngày
Nguyễn Thế Sỹ: Người bí thư đi đầu trong công tác dân vận
Kết quả Cuộc thi viết ngắn "Màu xanh tôi yêu"
Tăng thêm giải toàn đoàn cho các khu vực
Bóng đá Sài Gòn: Chọn "con nuôi", bỏ rơi "con đẻ"?
Trên 100 VĐV tham gia giải bóng chuyền truyền thống Cao su Chư Păh
Châu Ngọc Diệp: Trải nghiệm để trưởng thành
Xanh màu hy vọng
Nông trường Phan Văn Tiến đoạt giải nhất bi sắt Cao su Dầu Tiếng
Ấm lòng tình cảm người thợ mỏ