Khá hơn

– Vậy là sắp hết năm rồi Tư Mủ hén.
– Ừ hết năm mà thấy giá mủ tăng trở lại anh em phấn khởi hả, hy vọng được trả đơn giá cao cao để Tết nay có tiền vi vu với mấy em.
– Thôi đi cha nội, giá cao su mới có nhích lên tý, chưa biết thế nào mà đã nằm mơ hưởng thụ rồi. Bao nhiêu anh em đồng nghiệp cực khổ mong có lương thưởng cuối năm về lo cho vợ con kìa.
– Đùa tý thôi mà Hai Cạo. Nói gì thì nói chứ tui tin năm nay ngành mình sẽ khá hơn năm trước, với giá mủ phấn khởi thế này các “tay dao” sẽ cho mủ nhiều hơn, sản lượng vượt, từ đó tiền lương tăng, thưởng Tết khá.
– Ừ hy vọng vậy.

Hai Cạo

bieu-tetCà nhích

Ngày nghỉ rảnh rỗi, cô vợ ngồi xem thời sự trên ti vi, rồi quay sang nói với chồng đang nằm đọc báo:

– Cái vụ cà nhích, cà nhích… này tôi có hứng thú anh à!

– Thế à? – Anh chồng hưởng ứng.

– Tất nhiên rồi.

Anh chồng lân la, cà nhích… lại gần vợ. Vợ lên tiếng:

– Cà nhích… giá mủ lên anh

– ??!

Nguyễn Củ Cải

Nhớ lời mẹ

Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi :

– Có chuyện gì mà em cười vui thế?

– Em nhớ lời mẹ em hồi xưa. Cô dâu nói.

– Bà nói gì vậy em?

– Mẹ em thường bảo: “Xấu gái lại vô duyên như mày thìcó chó nó lấy”

Phương Tâm

Cằn nhằn

Cô vợ cằn nhằn chồng trong buổi sang đầu năm mới:

– Anh Hùng, đêm qua anh nói mê to quá làm em không sao chợp mắt được. Toàn liệt kê nào Tiger, Whisky… rồi gà tiềm thuốc Bắc, heo sữa quay…

– Trời ơi! Anh đến nhà hàng trong mơ mà em cũng còn cấm nữa à?

– !!!

Hiếu Văn

Lý lẽ

Hai đứa bé đang đọc sách “Cuộc sống của các loài vật”. Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội.

– Bà nội, bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ?

– Ồ các cháu yêu dấu, dĩ nhiên bây giờ thì bà không thể sinh con được nữa rồi!

Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em:

– Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà!

Hoàng Duy (st)

Thử rồi

Anh chàng mặt rầu rĩ than với bạn:

– Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao tù nước đọng, chẳng có gì mới lạ.

– Sao anh không cặp bồ cho thêm hương vị? – Người bạn khuyên.

– Nhưng vợ mình phát hiện thì sao?

– Bây giờ thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với vợ cậu, đừng sợ!

– Để mình thử xem sao.

Buổi tối, anh ta nói chuyện với vợ:

– Này em, em có cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu, quan hệ của chúng ta sẽ mới mẻ hơn không?

– Tùy anh, em cũng đã thử rồi, không hiệu quả gì đâu! Cô vợ lắc đầu nói.

Đông Quân