Ngày hội đến

Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Ngày Hội đến nhớ không em?
Rộn ràng sân khấu trong đêm tranh tài
Yêu nghề nên sắm đủ vai
Vai nào cũng đạt môi cười điểm trang
Áo xanh người thợ, tay vàng
Miệt mài trong nắng Xuân sang bao tình
Đắp xây ngành mãi đẹp xinh
Lời ca tiếng hát bồng bềnh bay cao.

Vinh An

Đến hẹn lại lên

Mỗi ngày hai buổi dẫu đường xa
Đến lô cạo mủ mãi vào ra
Vàng trắng từng tô đầy sóng sánh
Tương lai hạnh phúc cho đời ta
Góp sức điểm tô ngành vững mạnh
Chung tay đất nước bản hùng ca
Xuất khẩu cao su đi muôn ngả
Vị thế ngành ta mãi thăng hoa…

Lê Thanh Sơn

Rét quê

Ai về rét với quê không
Để nghe cái lạnh mùa đông thấm người
Đồng làng gió bấc bời bời
Thu đi bỏ lại một trời heo may
Run run nắm mạ trên tay
Bùn sâu mẹ cấy cả ngày tái tê
Cha bừa xẩm tối chưa về
Rét đông cắn lẹm gót lê đồng chiều
Mặt người táp gió liêu xiêu
Bấm chân trụ giữa bao nhiêu mùa rồi
Rét còn , rét nữa , hay thôi?
Để cho Xuân đến em tôi má đào …

Duy Toại

Em về từ nỗi nhớ

Em về từ nỗi nhớ
Gọi thì thầm trong thơ
Chia tay mùa phượng nở
Thu về gió heo may
Em về lại hôm nay
Lục tìm miền kí ức
Đổi trao từng nét mực
Tà áo dài tinh khôi
Em về tím lên ngôi
Như chở đầy lưu luyến
Bằng lăng chiều nở muộn
Một chút tình đơn phương
Em về tựa hơi sương
Mỏng manh cùng cơn gió
Lời yêu ai chưa tỏ
Xao xuyến lòng mưa rơi
Em về chở mây trôi
Tan rồi cơn vần vũ
Để hồn thơ trú ngụ
Nhỏ giọt buồn đơn côi
Em về với khung trời
Tia nắng tràn ô cửa
Những lời yêu thầm hứa
Biết bao giờ ta trao….

Nguyễn Duy Ái

Mùa cạo

Đèn soi tinh mơ
áo xanh tuổi thời xuân sắc
lần theo con đường vào rừng cao su
tỉ mẩn theo từng đường cạo
hơi thở ngày triền dốc
thầm hát bài ca bươm bướm đỉnh trưa.
Buổi sáng
sương dầm lạnh da mùa cạo
vực sâu và trơn chân bám
đàn muỗi vo ve
bay về đâu lũ dơi
khi cỏ dại còn mơ ngái ngủ.
Buổi trưa
về kho nhập mủ
tấp nập thùng xô
mồ hôi ướt đầm vạt áo
mười mấy năm trôi
mười mấy năm nông trường rộng mở
lòng vẫn xanh niềm hớn hở
bài hát lối về vẫn thầm hát bươm bướm
đỉnh trưa.

Huỳnh Ngọc Sáu