Cần “doping” để chạy nước rút

– Mới đây mà đã đến cuối năm rồi Tư Mủ hả. Ông chạy nước rút tới đâu rồi?
– Đến giờ này ông trời vẫn còn mưa bão, sản lượng được bao nhiêu đâu ông ơi.
– Ừ vườn cây bên tui cũng vậy, thời tiết càng ngày càng làm khó ngành cao su mình. Đang lúc giá cả thế này…
– Nói vậy chứ cũng phải phấn đấu chứ ông. Càng khó càng phải nỗ lực mới có được sản lượng bù vào đơn giá thấp chứ. Than thở hoài có được gì đâu.
– Nghe đâu giá cao su có xu hướng nhích lên tý rồi đó. Hy vọng đây là liều “doping” để anh em mình chạy nước rút cho khỏe.

Hai Cạo

sep-phoVè con quạ

(Chống nạn phao tin, đồn nhảm)
Nghe vẻ nghe ve
Cái vè con quạ.
Có kẻ bụng dạ
Nham hiểm, chây lười,
Luôn thích rong chơi,
Há to cái mỏ.
Cô Kiến bé nhỏ
Nó bảo rất to.
Quả quýt tròn vo
Nó hò hét méo!
Bác Ong khôn khéo ,
Chăm chỉ, thật tình,
Vun đắp gia đình,
Nó phao “mèo mỡ”.
Chú gà đức độ,
Nó cũng phao tin.
Gà đã giết chim
Phải vào nhà đá.
Vực sâu, hang đá
Đẩy cổ nó vào
Nó hết tào lao
Hết phao tin nhảm.

Nguyễn Thị Minh Hiền

Lo gì!

Hương này, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Bây giờ nghĩ đến chuyện chồng con là vừa rồi đấy.
Hương lắc đầu:
Con không muốn lấy chồng sớm đâu mẹ ạ. Cứ tập trung lo sự nghiệp trước đã, sau này ổn định rồi lấy chồng không muộn mà.
Mẹ giải thích:
Vậy là con không hiểu rồi. Lấy chồng cũng như mua mớ rau ngoài chợ vậy, người đến sớm thì mua được rau ngon, người đến trễ thì chọn rau hư hoặc thậm chí không còn rau để mua nữa.
Hương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười ranh mãnh:
Giờ có siêu thị bán 24/24 rồi mà mẹ, lo gì sớm với muộn nữa.
– !!!

M.T

Tặng phẩm

Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ:
Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?
– Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp… ở tầng một, bên phải.
– Tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ mình cơ?
– Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, bên trái!

Đông Quân (st)

Hồn nhiên

Trong tiết Tập làm văn, thấy Tí luôn là người hăng hái, cô giáo gọi Tí lên bảng:
Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn.
Tí bắt đầu hồn nhiên:
Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, tỏa những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em….
– Hay, hay… Có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
– Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi….
– Tuyệt vời… Lại có tiếng xuýt xoa.
– Sau đó chú nhảy lên lưng chị gà mái….
– Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay… Cô giáo hoảng hốt.

Phương Tâm