
Mừng ngày hai tám tháng mười
Ngành cao su lại tươi cười hân hoan
Tám bảy tuổi, chuỗi thời gian
Tất cả các mặt ngày càng vươn cao
Dù gặp sông thẳm, đèo cao
Thiên tai, giá cả thấp cao khôn lường
Những người dẫn lối, chỉ đường
Vừng vàng tay lái chọn đường mà đi
Công nhân chung thủy khắc ghi
Yêu ngành, một dạ chẳng gì lung lay
Niềm vui nay lại đong đầy
Nay mai vàng trắng từng ngày lên hương.
Nguyễn Thị Minh Hiền
Related posts:
Hội thao phải là sân chơi của CNLĐ ngành cao su
Mê học ...quên ăn, quên ngủ
Cao su Chư Mom Ray vô địch giải bóng đá mini khối thi đua Tây Nguyên
29 nội dung tranh tài Hội thao khu vực III
Khai mạc giải bóng chuyền nam truyền thống Cao su Dầu Tiếng
Theo anh vào lô
Lễ khai mạc Hội thao Khu vực 1 - Yên Bái (clip 2)
Ký ức tiếng thùng ... leng keng
Đội tuyển VN dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng mang bản sắc nào?
Rừng cao su buổi hừng đông