Su mới bắp trồng xen lô

Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Bắp đậu trồng ở giữa lô
Bởi cao su mới, nên chưa tán dày
Tiết kiệm đất lại tốt cây
Cao su không cỏ, bắp đầy hạt to
Mùa mưa sáu tháng hẹn hò
Thu được hai vụ đầy kho bắp vàng
Nhìn xem su đứng thẳng hàng
Cây đều, mau lớn em đang vun tr ồng
Mọi người ra sức gắng công
Xen cây lương thực đất không phí hoài
Có tiền sức lại dẻo dai
Cây ngắn hỗ trợ cây dài đơm hoa
Xen canh đậu bắp lấy đà
Để mai vàng trắng lại ca xuân nồng
Ánh sáng đang rọi phía đông
Đất là tiền đấy bỏ không phí hoài
Trồng, chăm, vun x ới miệt mài
Cao su cất cánh tương lai đang chờ

CTV 5 B

Thầm lặng

Vết chân chim da mẹ hằn bao ngọt đắng
Thầm lặng cuộc đời bạc tóc với thời gian
Những buổi chợ chiều trên đôi vai nhỏ
Mẹ gánh ước mơ theo mưa nắng dãi dầu.
Từng đụn rạ khói nhòa trên mắt mẹ
Bếp cơm chiều bao kí ức cứ dần trôi
Hương mẹ ấm như củ khoai đang đợi
Mâm cơm nghèo mái ấm vẫn lung linh.
Bao khó nhọc từng đêm mẹ thường che giấu
Riêng nụ cười ẩn hiện những thanh tao
Nghe lời ru con thèm thuồng giấc ngủ
Chợp mắt vào hồn tâm thức cứ nao nao.
Tuổi thơ con lớn dần trên cánh võng
Thơm nức hương quê trên lưng mẹ đã còng
Quà cho mẹ cả đời con chưa trọn
Mẹ thương ơi…
Tuổi dần qua tóc mẹ rụng thêm rồi!

Nguyễn Tấn Thuyên

Tự vấn

Đã đi xa con đường mưa nắng
Mà ngọn gió nào còn những trở trăn
Mà mây trắng vẫn vấn vương vòm cổ thụ
Phong ba nào không chạm những yêu thương
Lại mắc nợ trời xanh và gió lộng
Một nụ hôn, một ánh mắt nhìn
Trái tim em vẫn hồng như ngọn sóng
Để bến bờ anh đợi nắng lung linh!
Buổi mai nào không từ triệu năm trước
Mà ánh ngày cứ xào xạc cánh chim
Mùa xuân đến từ nụ hồng e ấp
Sao bồi hồi như vầng trăng cửa thiền…
Chẳng phải sông Hồng bao lần chợt hỏi
Tháng ngày qua còn lại ánh phù sa?
Hỡi dòng sông vẫn bên bồi bên lở
Cho hạt vàng thao thức cánh đồng xa.

Nguyễn Trọng Đồng

Vào mùa cạo mới

Rộn ràng mùa cạo đã vô
Người công nhân lại nức nô trong lòng
Người rửa chén, kẻ lau thùng…
Đôi tay thoăn thoắt trong từng lời ca
Những ngày thời vụ đã qua
Lòng ta háo hức khơi dòng nhựa tuôn
Nâng niu từng giọt trắng ngần
Như dòng sữa mẹ ngàn lần chắt chiu
Cho ta từng bước vào đời
Nuôi ta khôn lớn giữa trời bão giông
Tình cây, tình đất mênh mông
Dệt bao thành quả, chiến công vững bền
Hăng say tạo dựng cuộc đời
Niềm tin vẫy gọi rạng ngời tương lai
Vững lòng đi tới ngày mai
Cao su đem lại vinh quang cho đời
Vui biết mấy hỡi ai ơi!
Vào mùa cạo mới vang lời hân hoan.

Võ Thanh Phụng