Đi công tác nước ngoài

– Nghe nói em họ của ông đi công tác nước ngoài mấy năm nay rồi hả, về đây chắc xây được nhà cao cửa rộng rồi hén?

Thôi đi cha nội, bà con đồn thổi mang tiếng vậy đó chứ thằng nhỏ qua Campuchia làm cao su của ngành mình nè. Cực khổ ôi thôi đủ thứ lắm, làm nông nghiệp trên đất bạn mà làm toàn trong rừng, khổ trăm bề mà giờ đây nghe nói ngành tiết giảm suất đầu tư nên tiền lương thấp lấm. Ở đó mà nhà cao cửa rộng.

Chọc quê ông thôi chứ tui biết tình hình rồi. Nghe đâu ngành đang hoàn thiện lại quy chế cho những người đi làm cao su ở Lào, Campuchia đó. Anh em than dữ quá mà, thiệt thòi hơn ở trong nước nhiều.

Hai Cạo

lang cuoiThói quen

Cô gái hỏi người yêu là một thủ môn:
– Sao cứ mỗi lần đi chơi với em, anh hết ngồi bên phải lại chuyển sang ngồi bên trái vậy?
– À, tại anh quen, cứ sau mỗi 45 phút là lại đổi bên khung thành!

Ly Ly (st)

“Ăn” óc trâu

A hỏi B:
Mày “ăn”… óc trâu bao giờ chưa?
– Chưa.
– Vậy sắp có ốc trâu cho mày “ăn” rồi đó.
– Ở đâu?
– Thì thùng mủ của mày bị lẫn tạp chất nước mưa nhiều quá bị đông… ốc trâu, thành thử bị loại đem về hồ cân mủ đông.
– Trời!!!

Củ Cải

Còn 10 năm nữa ai nuôi?

Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố. Có ông thầy coi tướng cho, bảo:

Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi!

Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi:
Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc? Anh ta mếu máo:
– Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?

Nguyễn Phương Tâm