Tuyển nhân sự

sep
Hai người cùng đi xin việc ở một công ty, anh nọ thì có bằng cấp chuyên môn đúng ngành với công ty. Còn cô kia thì có bằng trung cấp… thú y, chẳng dính dáng về ngành nghề công ty.
Được biết, sếp sẽ đứng ra phỏng vấn trực tiếp và cũng cho biết trước chỉ tuyển dụng 1 người mà thôi (tỷ lệ đậu và rớt 50/50). Cả 2 ứng viên đều trong tâm trạng hồi hộp lo lắng.
Theo khách quan nhận định của mọi người trong cơ quan thì anh có cái bằng đúng ngành, đúng nghề sẽ giành phần thắng trong đợt dự tuyển này. Bởi vì, từ trước tới giờ phòng nhân sự tuyển người sếp chưa bao giờ để mắt tới, nhưng lần này phòng kỹ thuật nhân sự bị thiếu, sếp muốn đích thân phỏng vấn để chọn hiền tài đóng góp và cống hiến cho đơn vị lâu dài – Sếp nói thế.
Bữa phỏng vấn, sếp gọi ứng viên nam nộp hồ sơ xin việc trước:
Anh biết gì về kỹ thuật chuyên ngành của công ty, nói ngắn gọn trong khoảng thời gian cho phép 1 phút là tối đa.
Anh ứng viên trả lời rành rọt, được sếp đánh giá tốt. Tới lượt ứng viên nữ:
– Dạ! Theo em là phải… (hết 59 giây)
Sếp nôn nóng:
Là phải làm gì, sao không nói… Cô chỉ còn trong vòng 1 nốt nhạc nữa thôi (1 giây) nếu không trả lời được là tôi chấm rớt!
– Phải biết anh muốn gì… ạ!
Sếp nhìn ứng viên nữ… săm soi thật kỹ từng đường nét một lúc, đầu gật gù… đứng lên nhếch mép cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng phỏng vấn.
Chẳng lâu sau đó, người ta thấy anh trung cấp kỹ thuật đi xin việc ở một công ty khác. Còn cô trung cấp thú y nghe đâu được sếp đề bạt lên vị trí trưởng phòng kỹ thuật thay cho người tiền nhiệm cấp trên nghỉ hưu.

Nguyễn Củ Cải
(Bà Rịa – Vũng Tàu)

Mong ước

– Ông nè, cao su Tập đoàn mình trồng tại Campuchia đưa vô cạo rồi đó, thấy nhiều công ty ra quân mở miệng cạo, vui quá!
– Ừ phấn khởi thiệt há. Công sức bao năm gầy dựng trên đất bạn, bao khó khăn khổ nhọc, đến giờ đón thành quả thật là vui. Nhưng mà…
– Nhưng sao hả ông?
– Phải chi thu hoạch vào thời điểm giá mủ cao thì phấn khởi hơn. Giờ giá mủ vẫn chưa khởi sắc cũng buồn chứ ông.
– Ừ nhỉ. Phải chi giờ giá mủ vọt lên 50 triệu đồng/tấn ông hả, vậy cũng được rồi.
– Thôi đi cha nội, lo cạo mủ đi, mơ nhiều thế!

Hai Cạo

Thẻ vàng thẻ đỏ

Trận đấu đang diễn ra sôi nổi, bỗng trọng tài thổi còi phạt. Chị vợ ngồi xem thắc mắc hỏi:
Lạ thật! Chẳng thấy cầu thủ nào va chạm với nhau mà lại thổi phạt là cớ làm sao?
Anh chồng giải thích:
Đó là lỗi việt vị em ạ.
– Thế nào là việt vị hả anh?
Anh chồng gãi đầu:
Đại loại thế này: Có một khu vực trên sân mà bắt buộc bóng và cầu thủ tiến công phải đi cùng với nhau. Cầu thủ nào băng lên trước mà bóng chưa xuống kịp tức là bị việt vị. Cũng giống như… khi anh có muốn sang chơi nhà… cô bạn hàng xóm thì dứt khoát phải có em bên cạnh ấy mà!
– Còn thẻ vàng, thẻ đỏ là thế nào?
– Thẻ vàng là nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo. Còn thẻ đỏ là truất quyền thi đấu. Ví như… hôm nào anh về khuya, em ra mở cửa nhưng chỉ càu nhàu, đó là thẻ vàng. Còn nếu như em không thèm dậy thì đó chính là em đã dùng… thẻ đỏ!
Chị vợ mỉm cười:
Thế thì từ nay trở đi em chỉ sử dụng thẻ vàng thôi. Dại gì mà dùng thẻ đỏ để cho anh… “việt vị”!

Nguyễn Hoàng Duy

Mua

Phóng viên phỏng vấn ông bầu của một đội bóng:
Mùa bóng đá năm nay, ông có định mua thêm cầu thủ nào để tăng cường cho đội bóng của ông không?
– Nói thật là cầu thủ càng ngày càng đắt nên tôi chỉ mua trọng tài thôi, nhà báo ạ!
– !?!

Hiếu Văn