CSVNO – Mấy ngày qua người dân ở xã Xà Bang (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xôn xao với vụ nấu cơm để nguội qua đêm bị đổi màu trắng sang màu hồng.

Bà Lâm Thị Tâm – 55 tuổi, nhà ngụ ở Tổ 97, ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho chúng tôi biết: “Chiều ngày 7/6 khoảng 16g00 tôi đi nấu cơm chiều và ăn xong còn lại một ít vẫn để nguội trong nồi. Sáng ra, tôi mở nắp nồi cơm thì thấy có màu hồng đậm và ngửi có mùi thiu…”
Bà Tâm rất lo lắng về việc nồi cơm gia đình bà đã ăn gần hết, bây giờ lại đổi màu không biết rồi có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không. Bà cũng cho hay trong lu gạo của gia đình lúc đó còn trên 30kg, là loại gạo dẽo được mua với giá 11.000đ/kg ở tiệm tạp hóa gần nhà.
Sau khi sự việc xảy ra, bà đã đem gạo đến tiệm tạp hóa để đổi lại, đồng thời có đi trình báo sự việc cho chính quyền địa phương nơi bà cụ ngụ.

Nguyễn Củ Cải
(Bà Rịa – Vũng Tàu)
Related posts:
Dinh dưỡng hợp lý cho môn quần vợt
Đ/c Nguyễn Đức Duân giữ chức Bí thư Chi bộ Du lịch Cao su
Tăng tốc cuối năm
Có một rừng cao su trong ký ức!
Thành công bắt nguồn từ niềm đam mê
Cao su Phú Riềng tổ chức giải bóng đá mini cấp lãnh đạo
Vẻ đẹp người công nhân
Mạng xã hội thách thức báo chí chính thống
Cao su Bình Long họp mặt cán bộ hưu trí mừng Xuân Quý Mão
Giao thừa trắng