Krông Năng mùa Xuân

 

Ảnh: Nguyễn Hùng
Ảnh: Nguyễn Hùng

Những cánh chim bay về tổ ấm
Thao thức mùa Xuân Krông Năng
Đây mảnh đất ngọt ngào hoa trái
Nắng mới hừng lên. Tiếng chiêng ngân.
Rừng cao su điệp trùng đội ngũ
Cô công nhân người Thượng người Kinh
Bàn tay nhẹ khơi dòng nhựa trắng
Cho mai này son sắt niềm tin.
Ý Đảng lòng dân là tất cả
Dẫu cuộc đời còn những chông gai
Như chân cứng đá mềm. Cỏ dại
Mà hương sắc làm mật cho đời.
Vườn ta đó càphê chín mọng
Trái trĩu cành đón gió Xuân sang.
Đi giữa bâng khuâng miền đất hứa
Bỗng nhớ ngày sương gió vầng trăng…
Mỗi tên đất tên làng thân thiết thế
Krông Năng mảnh đất hóa hồn tôi
Đã nghe nắng chảy mùa Xuân tới
Thơm thảo quê hương những chân trời…

Nguyễn Trọng Đồng

Trời xanh

(Tặng H.)
Cơn đau… vào viện sáng Xuân
Được em chăm sóc ân cần với anh
Ngày tám, tháng ba – trời xanh
Câu thơ đẹp nhất anh dành tặng em.
Viết tại bệnh viện chiều 8/3/ 2016
Lê Tiến Mợi