Cẩn thận với “giặc lửa”

Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

 Đầu năm mới, cung chúc tân niên, chúc ông sức  khỏe dẻo dai, cạo tốt, mủ nhiều.

 – Tháng 3 rồi ông à. Tân niên gì nữa mà tân, Tết qua  lâu rồi, lo mà tập trung chăm sóc vườn cây, chuẩn bị  mùa cạo mới. 

– Hì hì, thì nói cho có lệ vậy mà, tui có nghỉ Tết đâu,  tối ngày không cạo cũng ở ngoài lô, đề phòng bà Hỏa  ghé thăm vườn cây nè.

 – Ừ, vậy thì tốt, tui cũng vậy chứ đâu, cây cao su  được nghỉ chứ tụi mình có được nghỉ đâu, toàn canh  phòng cẩn mật, lơ là một tý vào mùa này là không những  cây cao su toi mà bọn mình cũng toi luôn theo đó ông à.  Phải cẩn thận thôi.

 Hai Cạo   

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments