Ước sao Xuân cả bốn mùa

Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Bao nhiêu công việc trong nhà
Lặng thầm em gánh vào ra sớm chiều
Nào là giặt giũ, nồi niêu
Nào là con học, trăm điều tính toan
Cho anh những phút an nhàn
Cho anh khoảng lặng thơ tràn đêm thâu
Tình chồng nghĩa vợ ân sâu
Thời gian cũng điểm mái đầu bạc sương
Nói gì thì cũng là thương
Dòng đời ghềnh thác trăm đường khó khôn
Gia tài là mấy đứa con
Là yêu là nhớ vo tròn ước mơ
Phù vân thế sự cuộc cờ
Giong buồm mình cũng đến bờ ấm êm
Vôi nồng cau đượm trầu têm
Đỏ lòng năm tháng cho thêm tình hồng
Gió sương mưa lạnh ngày đông
Anh tin nghĩa vợ tình chồng vượt qua
Ước sao Xuân cả bốn mùa
Câu thơ anh viết là quà tặng em

Huỳnh Ngọc Sáu

Cho tôi tìm lại tuổi thơ

Tuổi thơ tôi đi qua những trò chơi trốn bắt
Thả tâm hồn trên sông nước mãi lao xao
Bóng hoàng hôn nhòa theo hương hoa cỏ
Cổng làng về rêu phủ kí ức xa.
Tôi lang thang về chốn cũ màu nhung nhớ
Bẻ câu thơ trang sách cứ xoay vần
Bến mải neo, gập ghềnh bao trắc ẩn
Thả trôi dòng về biển những hư không!
Cánh chim bay đi tìm bến đỗ
Bé bỏng vô cùng trước ngưỡng cửa thời gian
Với quê hương, đêm trăng bến nước, sân đình
Dữ dội, thăng trầm gợi nhớ miên man.
Bao lắng đọng cùng trái tim xao động
Chợt hiện về khi bạn cũ gặp nhau
Sau lưng tôi, ai khúc khích lời thương
Tuổi thơ ơi, theo nốt nhạc ru lòng.

Nguyễn Tấn Thuyên

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments