Kinh doanh sướng quá!

biem hoa moi

Kinh doanh có giảm, có tăng
Thế nhưng giá điện leo thang chẳng dừng
Nhà đèn nước mắt rưng rưng
Cứ than: “lỗ lã quá chừng, làm sao?”
Thôi thì tăng giá mau mau
Để mà bù lỗ đầu vào cho xong
Ngẫm coi có chịu nổi không
Người dân hết sức hết lòng lắm thay
Cớ chi cứ lỗ dài dài
Khóc than hơn cả cái tài giỏi giang
Lỗ nhưng sếp sống cao sang
Nhân viên-tiền thưởng “kinh hoàng” mỗi năm
Đầu tư nhiều chỗ “bị nhầm”
Ôi sao bi đát, ngoài tầm kiểm kê
Để giờ than thở tỉ tê
Chỉ dân là thiệt, cười huề chớ sao!
Đặng Trung Thành

 

Mong ông trời đừng thêm khó cho cao su

Công nhận làm cao su khu vực Tây Nguyên mình mới thấy “nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết” là chí lý Tư Mủ nhỉ.
– Là sao ông?
– Thì mấy năm trước vào đầu mùa cạo thời tiết làm bệnh phấn trắng, bệnh rụng lá mùa mưa diễn ra liên tục. Công ty tích cực phun phòng, tình hình có vẻ giảm bớt thì năm nay lại gặp hạn hán, không có mưa làm kéo dài thời gian mở miệng cạo chậm đến hơn 1 tháng, sản lượng sụt rồi đó.
– À, còn chưa nói đến chuyện “thường ngày ở huyện” ở Tây Nguyên là hễ mưa là có khi cả tháng, không cạo được làm công nhân mình khóc ròng đó ông.
– Bởi vậy, hy vọng ông trời trong tình hình khó khăn này chiếu cố đến ngành mình một tý, mong thời tiết thuận lợi, đừng gây thêm khó cho cao su nữa.

Hai Cạo

Chả dại

Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!
– Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.
– Anh nói vậy là sao?
– Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.
Huỳnh Bá (st)


Ruồi đực, ruồi cái

Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi:
– Anh đang làm gì vậy?
– Săn ruồi!
– Ồ, thế đã giết được con nào chưa?
– Rồi, ba con đực, hai con cái!
– Sao anh biết con nào đực, con nào cái?
– Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.
M.T (st)

Toàn diện

Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng:
– Em quả thật là một phụ nữ toàn diện.
Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi:
– Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?
– Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải toàn diện là gì.
Nguyễn Phương Tâm (st)

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments