Sáng kiến

bang sang che

Đọc Tạp chí Cao su thấy sáng kiến vệ sinh chén mủ bằng dung dịch amoniac của cô công nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung ở Công ty cao su Tây Ninh hay quá ông ơi. Chắc phải đem về áp dụng cho đơn vị mình để công nhân đỡ vất vả mỗi khi vào đầu mùa cạo.
– Đúng rồi. Công nhận công nhân ngành mình có nhiều sáng kiến quá ông hả. Xứng đáng được đề xuất các cấp khen thưởng.
– À! Nghe đâu cô Mỹ Dung đang được làm hồ sơ xét tặng Giải thưởng Cao su Việt Nam lần này đó.
– Vậy là tốt rồi. Tui chỉ mong sao các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đến công nhân trực tiếp tụi mình trong công tác khen thưởng, nhằm động viên khích lệ anh chị em tiếp tục phát huy sáng kiến.
– Đúng rồi ông ạ, vì người lao động trực tiếp mới dễ có sáng kiến thiết thực hơn lao động… bàn giấy mà.

Hai Cạo

“Làm luật”… không đúng đối tượng

Anh CSGT xem giấy tờ xong nói với chủ xe:
– Tôi phạt xe máy của chị phanh xe (thắng) không an toàn…
Chị chủ xe cãi lại:
– Xe Airblade này tôi mới lấy trong hãng ra, chạy chưa được 100 km…
– Nhưng chị có chịu nộp phạt không? (Cắt ngang)
– Tôi chấp nhận nộp phạt! Nhưng trước khi tôi nộp, anh cho tôi ghi số quân và tên… (lấy viết ra)
– Thôi “má” đi đi, để cho “con” làm ăn…
(Chuyện có thật, ghi lại ở một chốt giao thông huyện Đức Linh, Bình Thuận)

Nguyễn Củ Cải (Bà Rịa- Vũng Tàu)

Cu Sao

– Tại sao em không đặt tên thường gọi cho con là Cu Tý hay Cu Tèo mà là Cu Sao?
– Vì như vậy mỗi lần gọi đến tên con, em lại nghĩ đến nghề cạo mủ của ông bà, cha mẹ, em càng thấy tự hào.
– Nghề cạo mủ có gì liên quan đến tên Cu Sao?
– À, là vì Cu Sao là…là…Cao Su!

Nguyễn Thị Minh Hiền

Hồi ký

Cậu con trai 8 tuổi hỏi bố là nhà báo :
– Bố ơi ! Thế nào là hồi ký hả bố?
– Biết nói thế nào để con hiểu … A! nói chung là giống như những chuyện mẹ con thường kể thuở mười tám, đôi mươi khi chưa lấy bố thì có hàng chục chàng trai theo đuổi ấy mà.
– ?!!
Nguyễn Văn Hiếu