Người sống trọn đời cho sự nghiệp phát triển cao su

CSVN – Anh Lê Văn Bình – nguyên Phó TGĐ VRG, người để lại những dấu ấn đậm nét đối với sự phát triển của ngành cao su, đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào sáng ngày 20/6, để lại bao nỗi tiếc thương đối với người thân, bạn bè đồng nghiệp và CBCNV-LĐ ngành cao su…
Anh Lê Văn Bình (trái) trong một lần đi kiểm tra cây cao su trồng mới.
Anh Lê Văn Bình (trái) trong một lần đi kiểm tra cây cao su trồng mới.
30 năm cống hiến cho ngành cao su

Lê Văn Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có gia phong nề nếp quê ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khi còn nhỏ, anh theo học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 ở quê nhà, học nghiệp vụ kế toán và làm kế toán tại HTX xã. Học hết chương trình phổ thông, anh theo học Trường Đại học Nông nghiệp 2. Tốt nghiệp Đại học, anh tình nguyện gia nhập và gắn bó với cây cao su.

Sau nhiều năm rèn luyện thử thách, từ năm 1976 đến năm 2011, trải qua nhiều cương vị công tác như, cán bộ Tổng cục Cao su VN; Bí thư Đoàn CTCS Phú Riềng; Phó phòng Nông nghiệp CTCS Phú Riềng; Giám đốc NT Phú Riềng Đỏ; Phó Giám đốc CTCS Phú Riềng… Trải qua giai đoạn khó khăn vất vả ở Nông trường mang tên “Cao su Phú Riềng Đỏ”, nơi CN đồn điền phá ách thống trị thực dân, đứng lên thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên.

Anh Lê Văn Bình (ngồi, bìa trái) hướng dẫn công nhân tháp ghép cao su trong thời gian đầu công tác tại CTCS Phú Riềng.
Anh Lê Văn Bình (ngồi, bìa trái) hướng dẫn công nhân tháp ghép cao su trong thời gian đầu công tác tại CTCS Phú Riềng.
[stextbox id=”stb_style_259398″]Từ truyền thống gia đình và sự phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc của bản thân, đã giúp Lê Văn Bình trở thành một Đảng viên gương mẫu; một cán bộ cách mạng kiên trung; một người lãnh đạo mẫn cán và tận tâm với nghề nghiệp; một con người sống tình cảm với bè bạn, chan hòa với anh chị em công nhân.[/stextbox]

Với ý nghĩa của một công ty mang tên Cao su Phú Riềng Đỏ, anh đã cống hiến tuổi trẻ của mình cùng với lực lượng CBCNV-LĐ ở đây lập nên nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành cao su ghi nhận, đánh giá cao về những cống hiến của anh. Cũng từ cái nôi “Phú Riềng Đỏ”, từ những thành tích xuất sắc đạt được tại CTCS Phú Riềng, anh được đề bạt làm Phó TGĐ Thường trực TCT Cao su VN (nay là Tập đoàn CN Cao su VN). Gần trọn 30 năm gắn bó với ngành cao su VN, dù ở cương vị nào, anh vẫn luôn cẩn trọng, nỗ lực và say mê với công việc, được các thế hệ CBCNV-LĐ yêu mến, kính phục.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ TCTCao su VN phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, anh Lê Văn Bình thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác chăm sóc vườn cây. Chất lượng vườn cây rồng mới, KTCB và vườn cây khai thác của Tập đoàn trong thời gian anh phụ trách công tác nông nghiệp đã được nâng lên rõ rệt. Trong ảnh: Anh Lê Văn Bình (trái) kiểm tra cây cao su trồng mới tại Công ty CPCS Điện Biên.
Trong thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ TCT Cao su VN phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, anh Lê Văn Bình thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác chăm sóc vườn cây. Chất lượng vườn cây rồng mới, KTCB và vườn cây khai thác của Tập đoàn trong thời gian anh phụ trách công tác nông nghiệp đã được nâng lên rõ rệt. Trong ảnh: Anh Lê Văn Bình (trái) kiểm tra cây cao su trồng mới tại Công ty CPCS Điện Biên.
Niềm tiếc thương vô hạn

Được về nghỉ chế độ chưa đầy một năm thì Lê Văn Bình lâm bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh quái ác hành hạ anh hơn 5 năm. Trong thời gian đó, rất nhiều lãnh đạo ngành cao su, bè bạn, đồng nghiệp và những người quý mến anh, đã đến ân cần thăm hỏi, động viên anh. Dù đã được các y bác sỹ, gia đình, cơ quan tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá hiểm nghèo, vào sáng ngày 20/6 vừa qua, anh đã trút hơi thở cuối cùng, khi chạm ngưỡng của lớp người “nhân sinh thất thập cổ lai hy”.

Sự ra đi của anh Lê Văn Bình là một sự mất mát lớn của gia đình và để lại sự tiếc thương vô hạn đối với lãnh đạo, CBCNV-LĐ ngành cao su. Một cán bộ lão thành của VRG ngậm ngùi chia sẻ: “Anh Bình là một đồng đội, một người con ưu tú của ngành cao su VN. Trải qua 30 năm công tác, anh đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong ngành cao su. Từ khu vực Đông Nam bộ đến núi rừng Tây Nguyên; ra các tỉnh Duyên hải miền Trung; ra tận miền núi phía Bắc; rồi vượt Trường Sơn sang cả nước bạn Lào… tất cả đều in dấu chân anh. Không chỉ là dấu ấn của sự phát triển cây cao su mà quan trọng hơn, đó là sự khởi sắc của đời sống dân sinh và sự đổi mới bộ mặt kinh tế-xã hội của địa phương”…

Anh Lê Văn Bình thăm hỏi đời sống bà con đồng bào miền núi phía Bắc
Anh Lê Văn Bình thăm hỏi đời sống bà con đồng bào miền núi phía Bắc

Thời tiết ở miền Trung – nơi quê anh TP.Hà Tĩnh, không có một giọt mưa đã hàng tháng nay. Mặc cho cái nắng như đổ lửa, rát bỏng, vẫn có rất đông lãnh đạo ngành cao su, người thân, người quen, bè bạn và những người quý mến anh, đến đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Từng dòng người nghiêm trang, kính cẩn cùng thắp nén nhang vĩnh biệt người con yêu dấu của ngành cao su VN.

Ai ai cũng bồi hồi, xúc động khi đứng trước linh cữu anh. Nỗi tiếc thương và sự nghẹn ngào càng dâng lên khi nghe người đọc điếu văn kể về tiểu sử, về nhân cách của một con người đã hiến trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp phát triển cây cao su: “Thế là anh đã ra đi. Đồng đội mất đi một người bạn thủy chung. Ngành cao su VN mất đi hình ảnh “anh như cây cao su bóng cả”. Gia đình, người thân mất đi một người ông, người cha mẫu mực. Bạn bè mất đi một người anh, người đồng chí”…

Đưa tiễn anh đi trong ráng chiều vàng nhạt, phía xa xa chân trời hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Vĩnh biệt anh về nơi đất mẹ…

Anh Bình