Phải thay đổi tư duy

Ông có nghe chủ trương của ngành mình giờ yêu cầu các đơn vị nghiên cứu trồng xen canh vào cao su không vậy Tư Mủ?
– Có chứ, báo ngành tuyên truyền từ hôm bữa giờ mà. Nghe đâu các đơn vị tự chủ động nghiên cứu trồng cây gì để thu thêm lợi nhuận về, miễn không có hại cho cây cao su là được.
– Tôi thấy một số nơi cao su tiểu điền đã làm điều này lâu rồi ông ạ, có hiệu quả lắm. Trong ngành thì cũng có một số đơn vị cũng đã làm. Nghe đâu ở Cao su Quảng Trị trồng hoa màu thu nhập đến 100 triệu đồng/năm lận à.
– Dữ vậy à. Vậy thì chủ trương ngành mình quá đúng đắn đi chứ. Nhất là cao su giờ giá thấp, phải suy nghĩ, phát huy sáng kiến, thực hiện cách mạng về tư duy để nâng cao hiệu quả, thay vì dậm chân tại chỗ chờ giá lên ông à!
– Chí lý!

Hai Cạo

Thamtham

Ai mà chẳng có máu tham
Tham ăn, tham uống, tham làm, tham chơi
Tham ăn là nhục ở đời
Có khi phải móc họng rồi mới yên
Tham chơi là phải mất tiền
Có khi còn bị đảo điên cửa nhà
Thế rồi tham gái, tham “hoa”
Có khi thân bại, danh gia cũng mờ…
Tham công việc, tiếc thì giờ
Để mà theo đuổi ước mơ – nên làm

Cử Gia

Vợ và điện

– Lúc chồng đưa tiền lương, mặt vợ tươi như hoa: Điện quang.
– Lúc chồng đi về khuya, mặt vợ lạnh như tiền: Điện lạnh.
– Lúc cãi nhau với chồng, vợ giở tính “gấu mẹ”: Điện lực.
– Tặng quà cho vợ nhân ngày lễ dành cho phụ nữ: Điện hoa.
– Vợ cho rằng việc nhà mệt còn hơn việc cơ quan của chồng: Điện cực.
– Vợ bệnh, chồng phụ trách việc đưa rước con: Điện thế.
– Giận nhau, vợ không cho chồng ngủ chung: Điện ly.
– Cuối tuần, chồng siêng chở vợ đi chơi: Điện năng.
– Vợ “lên tăng xông” vì chồng dám lập “quỹ đen”: Điện tim.
– Lúc giận nhau, hai vợ chồng chỉ trao đổi qua tin nhắn: Điện thoại.
– Vợ sai chồng làm việc nhà như robot: Điện máy.
– Lúc chồng ăn nhậu, bao giờ vợ cũng trù “uống nhiều đi rồi chết”: Điện tử.

Đặng Trung Thành

Thuốc ngừa thai

Hai vợ chồng mới cưới nhau, chưa muốn có con. Người vợ đến bác sĩ xin tư vấn. Ông bác sĩ đưa cho cô ta một viên thuốc.
– Dùng thế nào đây, thưa bác sĩ?
– Khi đi ngủ, cô kẹp chặt viên thuốc này giữa hai đầu gối và giữ như thế suốt đêm, nếu để viên thuốc rơi ra là mất tác dụng đấy!

Lê Xuân (st)

Chấm đúng

Trong một cuộc thi X của công ty Y thuộc tỉnh Z
BTC: Kính thưa!
Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập công ty tổ chức phong trào văn nghệ. Để ghi nhận cũng như chấm điểm một cách khách quan cho các Đội thi. Thay mặt cho BTC xin trân trọng giới thiệu BGK hội thi lên phát biểu.
BGK: Thay mặt cho BGK hội thi tôi xin tuyên thệ sẽ công tâm, khách quan, không thiên vị cho bất kỳ Đội thi nào. Tùy vào năng lực, trình độ, thể hiện của các Đội mà BGK sẽ “Chấm đúng” chứ không khéo sẽ bị “Chúng đấm” thì không hay đâu.
BTC: Trời….

Nguyễn Quốc Dũng
(NT Cầu Khởi, Công ty CPCS Tây Ninh)

Hàng độc hại

Công nhân A đi làm vừa về đến nhà, anh tổ trưởng gọi điện báo
– Hàng độc hại có rồi chiều nay em nhớ ra đội nhận nghe?
– Em không dám nhận đâu!
– Vì sao?
– Hàng bồi dưỡng độc hại thì em nhận, còn hàng “độc hại” thì em …
– !!???

Ngô Kim Chũy

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments