Công nhân ta cần cảnh giác với lô đề ngày Tết

CSVNO – Tết nguyên đán sắp đến đây cũng chính là thời điểm người công nhân cao su được thảnh thơi nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả và đón tết vui cùng người thân. Cũng chính từ đây những trò đỏ đen sẽ là một thứ ma lực vô hình níu kéo những người ham vui mê cờ bạc.ca do

Khi giá mủ cao su ở thời điểm hoàng kim người công nhân cao su có mức thu nhập “khủng” nên việc tiêu một ít tiền vào số đề, bài bạc hay cá độ là chuyện được coi như…bình thường ở huyện. Nhưng vài năm trở lại đây, giá mủ suy giảm nghiêm trọng khiến mức lương người công nhân chỉ có thể đảm bảo mức sống. Tuy nhiên,  việc mọi người “nướng” lương vào trò đỏ đen vẫn còn. Và từ đây biết bao hệ lụy đau lòng xảy ra trong nhiều gia đình.

Ban đầu chỉ là chơi cho vui số tiền không đáng kể, giải trí sau ngày làm việc mệt mỏi  nhưng sau đó là vài trăm ngàn cho một con lô đề trong ngày, là vài chục triệu cho một trận cầu siêu kinh điển, và vài tháng lương cho một canh bạc đỏ đen. Những con thiêu thân cứ mãi đi theo cái dòng hút ma quái là thua là phải gỡ mà gỡ là phải đánh lớn mới lấy lại vốn. Nhưng trước đến nay có mấy ai “gỡ” được vốn theo cách này. Mà thay vào đó, liên tiếp những tấn bi kịch nhuốm cả nước mắt và tang gia ở những vùng quê đầy màu xanh của cây cao su.

Trường hợp của anh T công nhân ở một nông trường cao su mới xảy ra cách đây vài tháng là một cái kết thực sự may mắn. Là một anh công nhân chân chất hiền lành từ hơn 5 năm trước theo bạn bè rủ rê, lúc đầu hàng tuần là một vài lần chi mấy chục ngàn cho việc bao lô đề, nhưng tới những tháng nay khi vợ anh mang thai song sinh phải nghỉ thai sản ở nhà, hàng ngày số tiền anh trao vào con lô – con đề lên tới hàng trăm ngàn.

Tiền lương nướng vào bao nhiêu cũng hết, anh còn lấy cả tiền thai sản của vợ, tiền dành dụm của gia đình dốc hết vào gỡ bạc nhưng tất cả đều không có kết quả. Như lâm vào ngõ cụt và chưa tỉnh giấc mùa Worldcup anh đã dùng hết can đảm ôm hết tỉ số cá độ vào mình… hậu quả là thua hơn 130 triệu đồng, một con số quá lớn tại vùng quê nơi đây.

Túng quẩn tuyệt vọng anh tìm đến chai thuốc cỏ. Sau khi uống xong ngồi suy nghĩ anh cảm thấy hối hận và muốn được sống anh gọi điện cho người thân và đưa đi cấp cứu. Bệnh viện trả về nhưng gia đình vẫn không cho thần chết đưa anh đi, anh được đưa tới thầy lang trong bản sâu của tỉnh Đăk Lăk cứu chữa.

Giành giật cái sống giữa những cơn đau liên tục đến nay hơn 6 tháng sức khỏe của anh đã ổn định. Thật may mắn khi anh được gia đình tha thứ tất cả, cứu anh bằng tất cả tấm lòng lớn như trời bể, mỗi ngày cả gia đình thay nhau phải cho anh uống thuốc 12 lần bất kể ngày đêm. Nhìn cảnh này anh lại càng ân hận xót xa vì không nghe lời khuyên của cha mẹ, lời nài nỉ của vợ khi ném công sức mình vào trò đánh lận con đen, nhưng đã quá muộn màng.

Không được may mắn như trên, trường hợp của anh M đã khiến cho cả gia đình đau đớn. Với số nợ cá độ hơn 100 triệu đồng anh đã tìm đến cái chết khi tuổi đời chỉ vừa 26. Cuộc sống quá bế tắc khiến cho anh M không còn có những suy nghĩ sáng suốt sau hơn 2 năm gieo mình với những trang mạng cá cược các giải ngoại hạng.

Thắng thì ít, thua thì nhiều và rồi cái số nợ lên tới cái đỉnh chịu đựng của gia đình của bản thân anh M đã tìm đến cái chết để lại sau lưng một nỗi đau vô bờ bến cho người mẹ già.

Thiết nghĩ, ai đã có sẵn máu mê cờ bạc, cá độ hãy nhìn vào những tấm gương bên trên mà tránh xa. Ngoài những trò đỏ đen cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui và hạnh phúc vô hình khác.

  Công Mai