
Đã là công nhân cao su thì việc thủng săm thì ai cũng xem là chuyện thường ngày. Nguyên nhân từ những chiếc kiềng hay đinh rơi vãi nhiều năm nằm dưới lá, có khi còn là đinh do trộm mủ cố tình rải nhằm phá hoại công nhân hoặc bảo vệ. Chính từ những việc ấy đã xuất hiện nhiều người thợ vá xe bất đắc dĩ giữa lô cao su. Trong thùng hành trang đi làm của một số công nhân bao giờ cũng là một chiếc ống bơm, một hộp dăm ba miếng vá cùng chiếc cưa sắt được bẻ lại ngắn gọn nằm gọn trong thùng đồ. Khi thì tự vá cho chính mình, có khi còn giúp đỡ cho đồng nghiệp xung quanh. Những việc làm tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm thật thắm thiết biết bao.
Bài, ảnh: Thiết Công
Related posts:
Đoàn thanh niên Cao su Bình Long tri ân anh hùng liệt sĩ
VRG học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hội thao khu vực V tổ chức tại Đồng Xoài
Hẹn gặp EM - Người thợ giỏi!
40 năm gắn bó với nghề
Cao su Chư Mom Ray vô địch giải bóng đá mini khối thi đua Tây Nguyên
Bờm lý sự
Sắc màu trên đất cao su
Khoảnh khắc nông trường
Có một rừng cao su trong ký ức!
Vậy công nhân nào có sáng kiến mở tiệm vá xe trong lô đi, coi chừng hốt bạc