Hãy vững tin

Cùng một công việc cạo mủ, công sức lao động bỏ ra như nhau mà thu nhập tiền lương bây giờ lại thấp hơn so với trước. Trong khi vật giá nhu yếu phẩm: ăn uống, tiền điện, nước, xăng, ga… thì liên tục tăng từng ngày. Vì sự chi tiêu không đủ, thiếu hụt… mà một bộ phận nhỏ công nhân lao động (CNLĐ) bị dao động tư tưởng là không tránh khỏi.

Công nhân đánh bóng chuyền trong giờ chờ trút mủ. Ảnh: Tùng Châu
Công nhân đánh bóng chuyền trong giờ chờ trút mủ. Ảnh: Tùng Châu

Nếu làm thuê, làm mướn… thì việc nghỉ việc chẳng phải đắn đo hay suy nghĩ gì cả bởi vì làm công được ngày nào, người thuê trả công thù lao ngày đó Nhưng ở đây, chúng ta hơn hẳn các ngành nghề khác là làm công nhân Nhà nước, được hưởng những quyền lợi, hỗ trợ từ chính sách khi bị ốm đau, tai nạn, thai sản, mất sức lao động, chế độ hưu trí …

Giai cấp công nhân cao su có bề dày lịch sử truyền thống 85 năm. Trải qua biết bao khó khăn, thử thách. Thế nhưng, các thế hệ CNLĐ luôn kiên cường, bền bỉ lao động, học tập và cầm súng chiến đấu đánh đuổi ngoại xâm để giải phóng đất nước. Thật đáng trân trọng và tự hào…

Chúng ta phải thấm thía muôn vàn khó khăn, gian khổ, tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của thế hệ cha ông ngành cao su, về sự vẻ vang của lịch sử suốt 85 năm mà hiện nay chúng ta đang tôn vinh vào tháng 10 sắp tới. Chúng ta phải tự hào về ý chí, nghị lực của thế hệ đã tốn bao xương máu gầy dựng ngành cao su có được như ngày hôm nay. Thay vì phải biết giữ gìn, phát triển và tôn tạo, chúng ta tự hỏi có cảm giác có lỗi với quá khứ hay không khi đành lòng rời bỏ ngành trong thời điểm hiện nay, trong khi bản thân chúng ta cũng gắn bó với cây cao su hàng chục năm, có người đến cả nửa đời người – một đời cây. Có đành lòng không?

Cơm áo gạo tiền cũng là việc trước mắt nhưng suy cho cùng cây cao su hiện nay cũng đâu phải đã rơi xuống đáy, chưa nói đến việc chúng ta đã trên đỉnh vinh quang suốt bao nhiêu năm.

Với bề dày truyền thống công nhân cao su thì chắc chắn khó khăn trở ngại lớn nào cũng sẽ vượt qua. Việc hôm nay cho dù là khách quan thị trường tác động giá cao su sụt giảm, làm ảnh hưởng đến đời sống CNLĐ coi như sự thử thách về ý chí, nghị lực…

Thật là quý giá nếu như mỗi khi khó khăn thì tinh thần CNLĐ lại đoàn kết, quyết tâm hơn lúc nào hết để thực hiện tốt công việc được giao, tăng năng suất lao động. Trong tinh thần ấy CNLĐ được đúc kết bài học quý giá, cùng với sự nổ lực phấn đấu ắt hẳn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

Ông bà ta thường nói: “Qua cơn mưa, trời lại sáng”. CNLĐ chúng ta hãy vững tin và lạc quan vào điều ấy…

Nguyễn Củ Cải