Thời gian gần đây tôi thấy Tạp chí Cao su VN đã đăng tải nhiều bài mang tính tư duy và mỹ cảm trẻ. Các chuyên mục mang tính thời sự, đa phong về nghệ thuật, đa mảng, đa màu về tâm thế đương đại. Thật đáng mừng! Từng là CTV nhiệt tâm và là độc giả “nghiện”, tôi thấy càng yêu Tạp chí hơn.
Tạp chí dành hẳn một vườn ươm tài năng cho cả “người trong đạo” lẫn “kẻ ngoại đạo”, có một không gian nghệ thuật để những người cầm bút hăng say “lăn xả” vào mà viết. Với tôi, các anh chị trong BBT thật thân quen, gần gũi và đáng kính. Nhất là anh Sáu Vườn Ươm – người mang lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Tôi mong rằng một ngày gần nhất Tòa soạn sẽ tạo điều kiện cho các bạn viết trong ngành có cơ hội giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cũng mong có các buổi tọa đàm, hội thảo để các CTV có cơ hội gặp nhau. Tôi cũng đề nghị nên thay cụm từ “Công nhân sáng tác” bằng cụm từ “Bút hoa”, nghe ngọt và hay hơn. Bởi trang này đang có sự sàng lọc và cạnh tranh để bạn viết đầu tư cao hơn với tác phẩm của mình. Rất mong Tạp chí Cao su Việt Nam mãi là địa chỉ đáng tin cậy cho độc giả và bạn viết chuyên, không chuyên khắp mọi miền Tổ quốc.
Huỳnh Ngọc Sáu (Hiệp Đức, Quảng Nam)

Related posts:
"Bóng đá ân tình", "bóng đá kinh tế" lại lộ phát
Xuân về trên nông trường cao su
Cao su Phú Riềng - điểm sáng phong trào khuyến học, khuyến tài
Hội thi Bàn tay vàng lần thứ XII: Tổng tiền khen thưởng gần 1 tỷ đồng
Mè nghệ xen canh
Cao su Phú Riềng điển hình trong phong trào luyện tay nghề - thi thợ giỏi
Đại hội Đảng bộ Cao su Lai Châu II: Bầu trực tiếp chức danh bí thư
Lễ khai mạc Hội thao Khu vực III
Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng - hướng vào giới trẻ
Tết không nghỉ