Bình minh đến trên trang bản thảo

Đêm khuya trăng giỡn với hoa

Mình anh nghiêng bút vào ra trong phòng

Bài điều tra viết chưa xong

Một thiên phóng sự ẩn trong tâm hồn

Đêm hè gợn mấy ngàn mây

Biết đâu cạm bẫy lại vây quanh mình

Nghề nhà báo phải phân minh

Viết sao thấu lý đạt tình trước sau

Đừng để vàng lộn đồng thau

ĐỨC – TÂM nhà báo nhắc nhau giữ gìn

Đêm tàn rạng ánh bình minh

Trên trang bản thảo lung linh ánh vàng

Gửi em giọt nắng đại ngàn

Hương Giang cách trở… sương giăng đôi bờ

Lê Tiến Mợi

Đôi dòng thơ chúc

(Kính tặng anh chị em Tòa soạn Tạp chí Cao su Việt Nam)

Tòa soạn báo ngành cao su,

Luôn luôn đoàn kết cần cù siêng năng.

Nâng cao chất lượng hàng năm,

Soạn tin, chọn ảnh để nhằm báo hay.

Ai cũng làm việc hăng say,

Tin tức mới mẻ có ngay trang đầu.

Báo ngành mình nối nhịp cầu,

Xây công trình mới đẹp giàu thôn quê.

Công nhân đọc báo mải mê,

Bài hay, ảnh đẹp chẳng chê điểm nào.

Từng câu, từng chữ ngọt ngào,

Bạn đọc dễ hiểu thấm vào trong tâm.

Tòa soạn làm việc âm thầm,

Tăng thêm sức mạnh mưa dầm sợ chi.

Đèo cao vực thẳm vẫn đi,

Có nhiều tin mới sá gì bạn ơi!

Thơ tôi chỉ có đôi lời,

Chúc cho Tòa soạn rạng ngời đẹp tươi.

Anh chị như tuổi đôi mươi,

Cái tâm trong sáng bút thời mãi xuân.

Nguyễn Sỹ Vui

Thắm từng trang báo

Mỗi trang cuộn chảy hôm nay

Gửi vào độc giả men say tình đời

Mỗi số báo rạng nét ngời

Phóng viên bạn viết muôn nơi gửi về

Viết, sửa câu chữ say mê

Phát hành lo lắng bộn bề việc công

Tư duy lấp lánh từng dòng

Tình dân nghĩa Đảng sáng trong đất này

Thơ tình trau chuốt nghiêng say

Lật từng trang báo hôm nay sáng lòng.

Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa)

Mừng Tạp chí Cao su 32 tuổi

Ba hai năm một chặng đường

Chông gai bão tố, nắng sương dãi dầu

Đắng cay ngọt mặn, nông sâu

Để dòng vàng trắng dẫn đầu thăng hoa

Nửa đời người được sinh ra

Một đời người phóng viên già cựu binh

Khen ai viết quá tài tình

Để cao su cứ vươn mình muôn nơi

Nước sông có lúc đầy vơi

Báo cũng có lúc hắt hơi nhức đầu

Khéo mồi cá mới cắn câu

Giỏi đi tác nghiệp tây tàu mới qua

Ngòi bút này ở đâu ra

Cao su tờ báo ngành ta dẫn đường

Đoàn kết gắn bó yêu thương

Nghề nào nghiệp ấy phải tương phải đồng

Chung tay gắng sức gắng công

Xây dựng tờ báo bút hồng tay tiên

Cong cong dải đất ba miền

Xanh xanh màu lá gắn liền thịt da

Viết lên một dải sơn hà

Người phóng viên ấy nở hoa bốn mùa

Báo tặng không bán không mua

Công nhân sướng mắt vui đùa bình thơ

Chặng đường dài đã tới bờ

Tay cầm tờ báo tưởng mơ được vàng.

Vũ Đình Bê (Bà Rịa- Vũng Tàu)

 Nghề báo

(Thân tặng các Nhà báo nhân ngày 21/6)

Trung thực và dũng cảm

Hiểm nguy và yên bình

Đi cùng chị cùng anh

Chưa bao giờ dừng bước.

Đời nhà báo cầm bút

Như ngọn lửa cầm tay

Sưởi ấm bao thân phận

Bất hạnh trên đời này.

Đời nhà báo cầm bút

Như cầm súng trong tay

Diệt tệ nạn xã hội

Làm đẹp cuộc sống này.

Đời nhà báo cầm bút

Chắc ngôn luận trong tay

Trên trang báo hàng ngày

Có chủ quyền biển đảo.

Là chiến sĩ làm báo

Viết sự thật cuộc đời

Từng chi tiết, từng lời

Chính xác và nhân đạo.

Chúc mừng ngày nhà báo

Hoa tươi thắm tri ân

Chúc nhà báo của dân

Hết lòng vì nghề báo!

Bùi Khắc Khuyên