Mùa nấm mối

Ươm mình dưới đám lá khô

Hè sang bừng tỉnh cơn mưa đầu mùa

Sáng nay nghe gió vui đùa

Cuối lô, vạt nấm cũng vừa mọc lên

Ngỡ ngàng, nửa nhớ nửa quên

Ơ kìa nấm mối, đúng tên em rồi

Lô nhô cây đứng, cây ngồi

Cây còn bẽn lẽn, chờ trời nắng sang

Một vùng trắng xoá miên man

Hương thơm nhè nhẹ, dịu dàng bước chân

Nhuộm màu cho tiếng ve ngân

Vườn cao su, gió gieo vần chói chang

Vào mùa tất bật, hè sang

Gió vun từng vạt nắng vàng trên cao

Giang tay đón hạt mưa rào

Gói mùa lễ hội cất vào giêng hai

Yêu nghề cạo mủ bấy nay

Bao điều thú vị hàng ngày, nhớ không?

Ai từng thăm đất Chư Prông

Ăn canh nấm mối, lòng không muốn về

LƯƠNG QUANG HIẾN

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments