Lợi cả đôi đường

Mùa du lịch năm nay tạm dừng hả Tư Mủ? Vậy nghỉ cạo làm gì ta?

       – Không sợ con “cô rô na” hay sao mà còn đòi đi đây đó vậy cha nội. Lãnh đạo ngành mình đã cho dừng tổ chức tham quan nghỉ mát năm nay rồi. Có cho tui cũng không dám đi.

        -Vậy thôi ở nhà kiếm gì làm thêm mùa nghỉ cạo, lao động cho vi-rut nó không xâm nhập được, lại có tiền. Lợi cả đôi đường.

HAI CẠO

“Giải oan” cho chuột

Có một thời vườn ươm ở Nông trường Cao su Ea H’leo đang mọc lên xanh tốt liền bị gãy ngang đọt. Mọi người đoán do chuột đói đi kiếm ăn đã cắn làm cây chết hàng loạt. Những lần vườn ươm bị chuột phá thì các vườn cây đang khai thác cũng bị bọn trộm đến lấy cắp rất nhiều mủ cao su đem xuống phố bán cho các nhà sản xuất hàng tiêu dùng bằng nguyên liệu mủ cao su.

Trước hiện tượng đó đội bảo vệ họp bàn việc đầu tiên là phải lo diệt chuột. Họ đi đào phá hang chuột, cài bẫy, đặt thuốc nhưng chẳng có con chuột nào mắc bẫy hoặc chết vì thuốc độc. Như vậy đã rõ, bọn trộm cắp chính là “lũ chuột đầu đen” đã tạo ra hiện trường giả đánh lạc hướng điều tra, nhằm đổ tội cho họ nhà “cậu tý”. Bảo vệ nông trường liền bỏ ra nhiều thời gian suốt ngày đêm đi mật phục nghiêm ngặt các địa điểm thường bị trộm cắp.

Mấy tháng liền chịu đựng gian khổ kiên trì tìm diệt “lũ chuột đầu đen”. Bất ngờ vào một đêm mưa to gió lớn, anh em đã tóm được một đoàn người vác theo cuốc xẻng gùi những bao rất nặng. Khi hỏi “bà con  đi đâu khuya khoắt”, bà con trả lời “đi diệt chuột”.  Khi anh em kiểm tra trong các gùi thấy chẳng có con chuột nào mà toàn là các bịch nhựa loại 20 lít chứa đầy mủ cao su nước, mủ chén …

“Chuột đầu đen” khai họ đã đào hang gom mủ cao su lại, chờ cho đủ một chuyến mới mang xuống phố bán lấy tiền…

Như vậy anh em bảo vệ Nông trường Cao su Ea H’leo đã “giải oan” cho họ nhà “cậu tý” ở Tây Nguyên .

TÂN SẮC

ảnh thay biếm họaQuà chống dịch

Đầu năm, tại vườn cây, hai công nhân bàn tán về món quà của vị giám đốc nông trường tặng cho tổ bảo vệ.

  • Sếp mình thật tâm lý, năm nào cũng có quà lì xì.
  • Quà sếp tặng thật ý nghĩa – Công nhân A hào hứng.
  • Món quà thật là… number one – Công nhân B tiếp lời.
  • Nhờ mấy hộp khẩu trang này, con vi rút Corona gì đó sẽ bị…xô
  • Ha, ha. Chắc chắn rồi!

N.H

Tặng hoa

Hai người bạn hỏi thăm nhau:

  • Tối qua, cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ?
  • Ừ, tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô ấy ném xuống cho tớ một cành ..
  • Lãng mạn quá, thế còn đầu cậu bị sao thế?
  • À… vì cô ấy đãng trí không… rút cành hoa ra khỏi bình!

M.T (ST)

Thoát nghèo!

Hai phụ nữ tâm sự với nhau nhân dịp đầu năm mới:

  • Nhờ Nghị định 100 mà nhà tớ năm nay “thoát nghèo” cậu ạ!
  • Nhà tớ cũng thế, tiết kiệm một khoản đáng kể…
  • Không, ý tớ nói “thoát nghèo” là… nhờ đó mà chồng mình chạy taxi không có giờ nghỉ.
  • À,… ra thế!

ĐÔNG QUÂN