Cao su lá rụng lại xanh

Ảnh: Trần Công
Ảnh: Trần Công

Cao su lá rụng lại xanh

Để anh quét lá xếp thành lối đi

Để  vương chút nắng xuân thì

Long lanh lá hát thầm thì mộng mơ.

Em đi như dáng nàng thơ

Từ trong cổ tích thẩn thờ hồn tôi.

Ngập tràn nét, vẻ đôi mươi

Thanh xuân sức trẻ rạng ngời tinh khôi

Tay khơi nhựa sống dâng đời

Tình em tỏa nắng vùng trời thiên thanh.

TRỊNH ANH TUẤN

Bon chen chi phố hỡi em

Bon chen chi phố đông người

Mình không nghề nghiệp suốt đời trắng tay

Phấn son lòe loẹt đọa đày

Đụng vào ma tùy trở thành phế nhân

Bao nhiêu biến đổi nhọc nhằn

Cha ông vẫn vậy một lòng giữ quê

Bây giờ cây cối sum suê

Chủ vườn thợ cạo quê mình đấy em

Em nhớ không? Chú Tuyền, Dây

Đói nghèo nhất xóm giờ đây vững bền

Nhà đủ phương tiện nghe nhìn

Cao su tiểu điền mỗi chú năm ha

Rẫy nương trĩu quả tiêu, cà

Gia cầm, gia súc thật là đông vui

Cuối năm thu hoạch tuyệt vời

Xoay vòng góp vốn giúp người khó khăn…

Bon chen chi phố hỡi em

Về đây góp sức quê mình ấm no.

HÀ THÚC LAN

Mưa tháng sáu

Gởi nỗi niềm vào tháng sáu mưa rơi
Có những điều chưa kịp gọi thành tên

đã vội thành kỷ niệm
Lối phố hàng cây dáng quen xưa tìm kiếm
Mưa nhạt nhòa đau đáu tháng năm xa

Chiều hạ vàng phố xõa tóc muồng hoa
Nghe man mác thầm gọi mùa lưu luyến
Em về đâu nét tinh khôi thánh thiện
Cơn mưa chiều chẳng xóa nổi dấu môi thơm

Mưa tháng sáu…
giọt mưa nào trốn học
Thư hộc bàn trao thương nhớ ngây ngô
Vương trong mắt bao điều chưa dám nói
Khẽ quay đi len lén tiếng thở dài…

Em xa mãi bao mùa hoa hoàng yến
Góc phố đơm vàng chuỗi nắng rung rinh
Không ai thấy tiếng ve như bật khóc
Tháng sáu dỗi hờn
mưa vô cớ rưng rưng…

TỊNH BÌNH

Vào mùa…

Vào mùa cạo mới ai ơi

Bao nhiêu công việc theo người công nhân

Vệ sinh, chăm sóc, bón phân

Hao dăm không chế… xong mần rập cây

Trang bị: kiềng, chén, máng, dây

Rong ranh, khơi máng… luôn tay chẳng dừng

Việc nào vào vụ cũng cần

Thành thử vất vả trăm phần trăm luôn

Xả cạo vài lát cho suông

Mủ thông miệng cạo theo đường xuống tô

Mái che, máng chắn làm dzô

Tránh mưa rửa mủ – hòa vô trong thùng

Mùa mưa bệnh hại phải phòng

Loét sọc miệng cạo, nấm hồng… dễ lây

Phun thuốc nấm, quét miệng cây…

Chuyên cần hàng ngày công việc mới xong

Khổ cực chẳng thể đếm đong

Nhưng xong nhiệm vụ trong lòng lại vui.

                        CẢI VĂN

Bến đục bến trong

Em rằng em ghé bến trong

Còn ai bến đục… đèo bòng mặc ai

Em rằng rày nắng mưa mai

Nào ai lấy thước đo hai mối tình…

Rồi đây em sẽ linh đinh…

Rồi mai con sáo một mình qua sông

Cầu mong em được bến trong

Bỏ bao người ngẩn ngơ lòng đấy thôi

Để anh đứng lại bên đời

Thơ anh như đứng như ngồi chiều Đông…

Cầu mong em được bến trong

Cầu mong đầu bạc răng long cùng người…

V.T