Nông trường xanh và sắc đỏ bazan

Ảnh: Trần Công
Ảnh: Trần Công

Ngọn gió nào cho anh được gặp em

Cô gái nông trường cao nguyên đất đỏ

Rời chốn thị thành. Về cùng cây cỏ

Với hàng cây những bầu bạn nắng mưa

 

Đã bao ngày buổi ấy tinh mơ

Khi phun thuốc, lại khi niềng chén

Bàn tay em nâng niu dòng nhựa trắng

Những hàng cây xanh biếc tựa xuân sang!

 

Anh thầm yêu những ngả đường đất nước

Nơi nông trường xào xạc bước chân em

Nơi đất nở hoa mềm như rừng biếc

Nơi dòng sông thao thức hạt phù sa

 

Đất vẫn đỏ dưới chân ta ngày tháng

Từ triệu năm rồi đất nước ông bà

Mà hôm nay đất mới bừng ánh sáng

Bởi bàn tay Người gọi nắng về ru…

 

Thân thiết quá như sắc trời thu

Như nông trường vẫn nắng mưa ngày hội

Bao sắc đỏ xanh – ngọn cờ phơi phới

Đất dềnh lên ngỡ mâm cỗ buôn làng…

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Khi cao su thay lá

Khi cây cao su vào mùa thay lá

Thì cũng là lúc mùa xuân đến hân hoan

Bao con người vất vả tính toán lo toan

Tất cả hôm nay đã thở phào nhẹ nhõm

Chim từ đâu bay về líu lo thôn xóm

Hoa muôn màu vươn cánh đón mùa Xuân

Có bác công nhân hôm nay ngừng dao cạo

Đòn gánh cong với đôi thùng chao đảo

Vẫn hồn nhiên khe khẽ nở nụ cười

Thời điểm này là lúc phải nghỉ ngơi

Nghe cao su chuyển mình trong sương sớm

Mùa xuân đến mang bao điều khát vọng

Cành khẳng khiu đang ngủ bỗng bừng lên

Lấp ló trong cây những chồi mới ngoài hiên

Ồ đẹp quá một bức tranh kỳ diệu

Khoác vào mình chiếc áo mới mẹ may

Đẹp lung linh dưới cái nắng ban ngày

Xin chào nhé mùa xuân về trước ngõ!

NGUYỄN THỊ NHỊ

Mùa gác lửa

Mùa này nắng lắm ai ơi!

Cao su rụng lá tiết trời hanh khô

Lá vàng trải thảm khắp lô

Rừng cây dễ cháy bất ngờ buổi trưa

Công nhân nghi-Đợi vào mùa

Còn tôi gác lửa rừng thưa tối ngày

Giữ gìn bảo vệ vườn cây

Qua mùa vụ mới đong đầy ước ao

Để dòng nhựa sống tuôn trào

Cho đời thêm những ngọt ngào yêu thương

Màu xanh bát ngát nông trường

Cao su rợp mát con đường tít xa…

NGUYỄN HƯNG

(NT Thái Hiệp Thành – TCT Cao su Đồng Nai)