CSVNO – Nhân kỷ niệm 120 năm đánh dấu sự có mặt của cây cao su tại Việt Nam (1897 – 2017), thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2017), Tạp chí Cao su Việt Nam phát động Cuộc thi viết ngắn “Màu xanh tôi yêu”.

Trong thời gian 6 tháng, từ ngày 15/4 – 15/10, Ban tổ chức đã nhận được 152 bài dự thi. Sau khi tuyển chọn và tổ chức chấm thi, kết quả như sau:
1 giải nhất (2.000.000đ): – Ký ức tiếng thùng…leng keng (Cải Văn – Bà Rịa – Vũng Tàu)
2 giải nhì (1.500.000đ/giải): – “Vàng trắng” bất tận (Đinh Thành Trung – Hà Nội)

– Nơi tình yêu bắt đầu (Minh Khôi – Kon Tum)
3 giải ba (1.000.000đ/giải): – Nhựa trắng yêu thương (Hoàng Đỗ Phương Hồng Hạnh – Công ty CPCS Việt – Lào)
– Hoài niệm rưng rưng (Huỳnh Ngọc Sáu – Quảng Nam)
– Màu xanh hy vọng (Anh Sa – TP. Hồ Chí Minh)
5 giải khuyến khích (500.000đ/giải):
– Màu xanh tôi yêu (Trúc Đình – Bình Long, Bình Phước)
– Ngang qua màu xanh thơ ấu (Song Ninh – Quảng Ninh)
– “Giọt lòng” (Trường Ngữ – Đắk Lắk)
– Màu xanh tôi yêu (Đức Thuận – Phước Hòa, Bình Dương)
– Bạt ngàn sắc xanh (Mai Văn Cường – Chư Prông, Gia Lai)
Các tác giả đạt giải nhất, nhì, ba được trao giải tại Lễ kỷ niệm 88 năm truyền thống ngành cao su, vào ngày 26/10, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Các giải khuyến khích Ban tổ chức sẽ chuyển qua đường bưu điện
BTC