Tuổi thanh xuân cống hiến đã bao năm
Nay gác lại một thời son trẻ
Tuổi tuy già nhưng chí ta vẫn trẻ
Đi đó đây viết báo yêu nghề
Với tư cách cộng tác viên đam mê
Như dòng nhựa mãi dâng đời không mỏi
Những cảnh vật con người
những nông trường sáng chói
là niềm tin trên trang báo ngày ngày
viết cho đời ta vẫn viết mê say…
Và hôm nay
Hãy sống vui đừng để năm tháng chờ
Đời có vậy tuổi ta còn có vậy
Sống làm sao cho đời phải thấy
Nắng vàng chiều thật đẹp trước hoàng hôn.
Nguyễn Thị Nhị
Related posts:
- Tin vào một năm tiếp tục thành công
- Giải bóng chuyền nam Cao su Dầu Tiếng: NT Long Hòa vô địch
- "Người bạn" canh giữ mủ
- Đ/c Nguyễn Đức Duân giữ chức Bí thư Chi bộ Du lịch Cao su
- Hoàn thành sản lượng trước 5 tháng
- Dự báo thị trường các sản phẩm cao su xây dựng của Ấn Độ đạt 311 triệu USD vào năm 2029
- Niềm vui trở về
- VRG Phú Yên đặt chỉ tiêu sản xuất điện bình quân đạt 55 triệu KWh/năm
- Sau bão
- Sôi nổi giải bóng đá nữ Cao su Chư Păh