Hoài niệm

CSVNO – Miệt mài với công việc, vậy mà nhìn lại một năm thăm thoát đã trôi qua. Tôi nhớ như in vào khoảng thời gian này của một năm trước.hn1

Trên con đường đi làm về tôi thường chạy trên cánh rừng cao su và có một gì đó thật đẹp hiện ra trước mắt. À! thì ra đó là những tán lá cao su đã chuyển sang màu vàng, đang hòa quyện trong ánh nắng chiều, làm cho người xem có một cảm giác khó tả, từng tán lá trên cành đang bắt đầu thay màu áo mới, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ ùa qua làm từng chiếc lá từ từ rơi xuống. Đó là một khung cảnh thật đẹp đã in đậm trong ký ức của tôi.hn2

Hôm nay vẫn trên con đường ấy, tôi chậm rãi chạy qua cánh rừng cao su đó, nhưng hình ảnh đó đã không còn nữa mà thay vào đó là một khoảng trời bao la, những lô cao su non xanh mơn mởn vừa mới được ươm trồng.Thấp thoáng xa xa, có từng làn khói trắng bay lớt phớt, thỉnh thoảng tôi lại nghe có những tiếng lẹt xẹt, chạy xe đến gần hơn thì hóa ra là một vài người dân đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị chào đón một năm mới sắp đến.

Không khí Xuân đang tràn về khắp mọi nơi, những cánh hoa cũng bắt đầu khoác lên mình màu áo mới đón chào ánh nắng Xuân… Bất chợt trong tôi lại ùa về  những ký ức ngọt ngào gắn liền với tuổi thơ của những ngày cận Tết: Rửa lá, chẻ dây, làm khuôn gói bánh cúng ông bà, tổ tiên… Cả khung cảnh rộn ràng, mọi người cùng nhau làm bánh mứt, nào là mứt dừa, mứt me, mứt tắc…hn

Tất cả những hình ảnh nồng ấm rất đời thường đó hình như đang dần mất đi thay bằng việc ra chợ mua những đòn bánh tét, hộp mứt, hộp bánh tây…để đem về chưng Tết. Mâm ngũ quả: cầu – dừa – đủ – xoài – thơm giản dị được trồng tại nhà nay thay bằng những loại trái cây: táo, lê, nho, cam… được nhập từ nước ngoài với những màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

Một cảm giác bâng khuâng, nuối tiếc lan tỏa trong tâm hồn. Dường như chúng ta đang có một sự thay đổi khá nhanh về đời sống xã hội, đời sống tinh thần, những nét đẹp truyền thống văn hóa  tại những vùng quê đang dần bị mai một. Cuộc sống đô thị với các khu công nghiệp, nhà máy, khu dân cư dần dần mọc lên, đời sống  tinh thần của người dân nơi đây cũng thay đổi, cùng với đó là cuộc chạy đua chóng mặt với sự phát triển của xã hội. Và dường như trong cuộc chạy đua đó, ai cũng khát khao về đích, để rồi vội lãng quên vẻ đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc….

 Nguyễn Hoàng Cường